Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Anh quên cài khuy áo cho em !


Ảnh : Tranh của Andre Kohn



Cúi xuống đi anh! Gần em chút nữa thôi.
Thềm trăng đang rẩy run
Chờ đêm rơi dấu lặng.
Lần tay miết bờ hoang vắng
Rưng rưng em mơ trăng trôi...
Miên man...

Gió mở toang cửa địa đàng
Luồn nhánh thơ ngây quấn chiếc eo
Sục sạo
Mưa tạt vào bờ tháng sáu
Mơn man đôi môi em ngoan...

Và Ngày khép vội cửa đoan trang
Chiều nghiêng tiếng chuông gióng giã
Anh quay mặt đi
Em níu mắt nhìn nửa quen nửa lạ :
- Anh quên cài khuy áo cho em !