Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Em có khóc đâu mà !




Ảnh : Em chụp trên đường ra bãi Dài ( Phú Quốc )


Em có khóc đâu mà !
Chỉ là nắng cứ rơi.
Biển cớ chi vẫn mông mênh cho lòng em thêm lạnh quá !
Trời cớ chi vẫn bạc bàng. Xanh chi xanh đến lạ
Cho tóc em gầy miên man
Miên man...


Em có khóc đâu mà !
Chỉ tại cái nhớ đi hoang .
Gió chẳng giữ giùm em, thả câu thơ rối bời mùa yêu cũ
Cát in lời nhắn nhủ
Cho ngón tay buồn thiên thu
Thiên thu...


Em có khóc đâu mà !
Chỉ vì ai cứ da diết cất lời ru 
Cỏ mải miết vẽ đường mây, sao câu hát ủ màu lá úa ?!
Cây Đợi có còn treo dãy lụa
Cho mắt em chờ mong manh 
Mong manh...

Là em...đang nhớ anh
Cho tháng sáu chợt buồn thôi...
Anh nhỉ !