Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Và Đông biết yêu...




Em ngả người vào đông
Phả nắng xanh vuông cỏ
Tay vốc từng hạt gió
Gieo mầm thương phương anh.

Này là lá trên cành,
Cựa mình khoe mắt biếc
Chắt nhựa yêu cạn kiệt
Thấp lửa ấm môi nồng.

Này là trời biếc trong,
Đông chùng rung phím nhớ
Thẹn thùng hoa mắc cỡ
Tím nghiêng con phố gầy...

Ơ kìa !  Hạt mưa bay,
Là đà say vạt nắng
Vàng hoa phơi ngõ lặng
Nghe mùi đông bâng khuâng...

Tay xếp mùa lần khân
Nhón hương vương nếp áo
Giấc mơ hiền nương náo
Đông trước thềm xôn xao...

.........


P/s: Ảnh dưới này mới là tay em anh TTN ui. Còn cái ảnh trên kia là của người ta á. Hì hì