Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Hình như em... rất nhớ




Em đánh rơi nỗi nhớ
Phương anh trời chắc xanh ?!
Mướp vàng hoa ngõ nắng
Ô cửa yên giấc lành.

Này là thềm trăng hát
Mắt anh cười đầy sao
Đêm miền Đông bàng bạt
Rớt chiếc hôn ngọt ngào.

Này là con đường nhỏ
Liu xiu vòng xe quay
Áo anh mù bụi đỏ
Chênh vênh con dốc dài

Bàn tay em bé lắm.
Nằm ngoan trong tay anh.
Anh ơi ! Bầu trời lộng.
Hoa nắng đơm đầy cành.

Ôi ! Nhớ chi là nhớ!
Nhớ anh ?
Ồ ! Không đâu !
Chỉ tại ngày gầy lắm.
Cho đêm khóc bạc đầu.

Em đánh rơi nỗi nhớ
Miền Đông mùa nắng xa
Lạy trời nghiêng.
Nắng nhạt.
Nhớ anh ?
Nhớ... thiệt mà !




..................

Khoe ảnh ngày tết lang thang chụp choẹt. hí hí