Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Về với em, anh nhé !



Thu sắp cạn mùa rồi.
Mình yêu nhau đi anh ơi !
Cho cây bàng lá đỏ không vội vàng nhuốm phố
Cơn mưa cuối mùa ném vào ngày từng vệt chờ loang lổ
Cái nhớ loang đi...
... ướt cả dấu xưa rồi.
Nhắm mắt lại đi anh !
Anh có nghe thu trôi ?!
Mân mê trong tay anh đoá trăng gầy quên ngủ
Mơn man trên môi ngoan giọt nguyệt thầm ấp ủ
Nghe hương sen thơm đêm trong...
Nghe hương trăng đong bên song...
Lạ kỳ chưa ? Anh xem nè !
Thu dủng dẳng dùng dằng rơi giữa mênh mông
Chiếc hôn tròn xoe ửng hồng ngày nắng mới
Ô cửa biếc xanh em hong mùa đón đợi
Ngày anh về, anh chải tóc cho em.
Về nhanh lên nhé anh !
Thu đỏ bỏng nghiêng thềm
Tay em lạnh rồi nè. Đông ngoài hiên ngấp nghé
Về nhanh lên.
Về với em, anh nhé !!!
                                                          

                                                        SG, 23/10/2015
........................................................................................................

P/S:
Chỉ tại trời buồn trút cái nhớ đổ nghiêng.
Em nhớ anh.
Nhớ vậy thôi.
Nhưng... chẳng bao giờ dám nói.