Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Vu vơ em hỏi vậy thôi




Những ngôi nhà cõng nắng lặng im.
Phố ngột ngạt gồng mình ngóng gió
Con Nhớ đập buồng tim,
Buổi chiều chín đỏ.
Ngọ nguậy tay ngoan
Tìm vết chiếc hôn gầy.
Sài Gòn của em đây!
Sài Gòn của em đây !
Ai giấu đợi chờ cho ngút ngắt màu mây ?
Trả cho em đi !
Chấm lá me xoay...
Thả rong
Chùm thu muộn.
Vòng xe vội vàng luống cuống
Chở giấc mơ đời miên di...
Cỏ níu nhánh xuân thì,
Ướp trong mùi thu cạn.
Khuấy giọt cà phê tan trong chiều bãng lãng
Thong thả lối về...
Màu hoa giấy khẽ khàng đưa.
Sài Gòn của em ơi !
Này là thương. 

Này là nhớ. 
Là yêu mấy cho vừa !
Sài Gòn có thương em,
Xin đừng nghiêng,
Cho thu trượt dài khô phiến lá.
Nửa chiếc hôn yêu nửa quen nửa lạ
Em thẹn thùng gởi gió
Không biết nơi ta chẳng hẹn hò .... 

Anh có nhận hay chưa ?!


.......................................................................................

P/S: Tặng kèm cho những ai đang ế ẩm thèm chơi những phút bình yên như ...mấy cái ảnh Tám tui chôm này.
Ôi ! Nhìn ảnh mà muốn.... sang Ả Rập tìm trai đẹp bị trục xuất dìa chụp hình cho bỏ ghét quá. hic hic